"Bị chồng chê bai, mẹ trẻ quyết định giao con gái 17 tháng cho chồng nuôi và nói 'do nó mà cuộc đời em không trọn vẹn'"
Có con là một cột mốc quan trọng trong cuộc đời của các bậc phụ huynh, đánh dấu một hành trình đầy yêu thương và trách nhiệm. Tuy nhiên, nếu cả hai vợ chồng chưa sẵn sàng cho hành trình này, việc làm bố mẹ có thể trở thành gánh nặng và áp lực. Câu chuyện của một người vợ trong một hội nhóm phụ nữ trên mạng xã hội minh chứng cho điều này. Cô chia sẻ về mâu thuẫn trong cuộc sống vợ chồng kể từ khi có con, dẫn đến những rạn nứt ngày càng lớn. Cuối cùng, cô đã quyết định rời bỏ con, cho rằng đứa trẻ là nguyên nhân khiến những ước mơ tuổi trẻ của cô không thành hiện thực. Cô hiện tại đang ở nhà chăm sóc con 17 tháng và lo việc nội trợ.
Hơn nửa năm qua, chồng thường nói những câu như "Mày biến khỏi nhà này" và phê phán việc mình chỉ ăn và ngủ, khiến mình cảm thấy tủi nhục. Khi bình tĩnh, anh lại không nhắc đến. Mình nhận ra có thể do mình phụ thuộc quá lâu vào anh. Dù đã cố gắng tìm việc làm, nhưng con bé quấy rối khiến mình không thể đi phỏng vấn. Sau nhiều lần nghe chồng nói, mình quyết định sẽ gửi con đi để có thể làm lại từ đầu, nhưng lòng đầy lo lắng về tương lai của con. Chồng kiếm tiền ngoài xã hội, nhưng không biết rằng có người vẫn luôn chăm sóc gia đình để anh yên tâm làm việc.
Địa vị xã hội và gia đình thường liên quan đến tiền bạc. Ai có tiền thường có quyền, và vì tiền mà tình yêu trong gia đình có thể trở nên nhạt nhòa. Ngày xưa, khi còn nghèo, vợ chồng vẫn yêu thương nhau dù lương thấp. Nhưng sau ba năm, khi lương chồng tăng và vợ không có thu nhập, tình hình trở nên khó khăn. Vợ phải ở nhà chăm con, sự nghiệp bị ảnh hưởng, dẫn đến nỗi đau hiện tại. Vợ đã chuẩn bị 20 triệu để ra đi, tuy lo lắng về tương lai và cách đối diện với gia đình chồng, nhưng quyết định đi là cần thiết. Vợ mong chồng có thể vừa chăm con vừa làm việc, trong khi bản thân chỉ có thể tìm kiếm bình yên cho mình.
Mình không hối tiếc khi rời khỏi căn nhà mà mình không tham gia xây dựng, nhưng mong muốn trở về với con khi đã ổn định. Mình không muốn ly hôn, chỉ muốn tìm lại danh dự cho bản thân. Câu chuyện này đã thu hút sự chú ý của nhiều chị em trong hội nhóm và gây ra một cuộc tranh cãi nhỏ với hai luồng ý kiến trái chiều. Một số người cảm thông cho người vợ, cho rằng cô đáng thương vì phải làm mẹ khi còn trẻ, trong khi chồng không quan tâm và gây áp lực. Họ cho rằng chồng không hiểu khó khăn của việc làm mẹ và đặt ra những câu hỏi không hợp lý. Tuy nhiên, ý kiến này chỉ đại diện cho một bộ phận nhỏ trong cộng đồng.
Phần lớn mọi người đều không chấp nhận hành động bỏ con và đổ lỗi cho con cái vì những mất mát trong cuộc sống. Một người dùng Facebook, Hạnh Hồ, cho rằng làm mẹ cũng khổ, nhưng làm bố cũng vậy. Vợ ở nhà chăm con trong khi chồng đi làm, và nếu vợ dậy sớm chuẩn bị cho chồng thì mọi việc sẽ tốt hơn. Họ cũng nhấn mạnh rằng con đã lớn, có thể gửi trẻ hoặc nhờ ông bà trông, không cần phải bỏ con. Chị Nga Quynh còn bày tỏ sự căm phẫn, cho rằng người mẹ này ích kỷ khi đẻ ra nhưng không nuôi nấng và còn đổ lỗi cho con.
Mẹ hãy nhớ rằng khi đã có gia đình, danh dự và trách nhiệm là điều quan trọng. Ngủ muộn rồi lại than vãn, trong khi chồng còn chưa trách mắng đã là may. Sống ích kỷ vì bản thân thì đừng có chồng con. Đã có gia đình rồi thì phải có trách nhiệm, không thể đổ lỗi cho con cái. Mẹ suy nghĩ nông cạn và ích kỷ quá. Chồng mẹ có hạnh phúc không?




Source: https://afamily.vn/bi-chong-mang-do-an-bam-me-tre-dinh-bo-con-gai-17-thang-cho-chong-nuoi-con-noi-tai-no-ma-doi-em-dang-do-20180705120601632.chn